Đến với mùa xuân

Một mùa xuân mới đang về, hương sắc mùa xuân tràn ngập khắp nơi.Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới- giây phút giao thừa, chuyên mục Văn hóa của Tạp chí TAND điện tử xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ: "Đến với mùa xuân" của tác giả Nguyễn Hùng Sơn cùng với lời chúc mừng năm mới Kỷ Hợi an khang, thịnh vượng tới tất cả bạn đọc của Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử.

Trên đường đến với mùa xuân
Ngày đông là trạm dừng chân cuối cùng
Như con suối chảy giữa rừng
Trôi về đâu hỡi vô cùng thời gian ?

Nóng lòng lội suối mà sang
Thời gian chẳng thể vội vàng được đâu
Sông sâu ta bắc nhịp cầu
Thời gian cứ nối liền nhau chẳng rời

Mùa xuân đang đến em ơi
Đêm giao thừa có đất trời giao duyên
 Pháo hoa dậy sáng trời đêm
Niềm vui như chợt bừng lên bất ngờ

Nhịp cầu nối giữa hai mùa
 Là giao thừa, phút giao thừa đó em
Chung niềm với những trái tim
Muôn cây hớn hở nhú thêm lộc hồng

Trải qua giá rét mùa đông
Thương cây lá rụng cho dòng nhựa thơm
 Nhựa dồn chát đắng trái non
Nắng lên quả ngọt căng tròn sức xuân

Khi môi ta chạm quả ngon
Chạm vào giọt mật – thời gian tụ về!
 Nhớ ngày đông lạnh tái tê
Lưng trời chim én bay về xa khơi

Những tờ lịch tiếp nhau rơi
 Thời gian như lá đang rời cành xanh
Mùa xuân mãi ở trong anh
Màu hoa sắc lá xin giành cho em!

 

NGUYỄN HÙNG SƠN